Chùm thơ đón Xuân 03- Nhiều tác giả

Lan Mary

 

CHÚC MỪNG Văn Thơ Công Giáo 

Văn Thơ Công Giáo đón tân xuân 
Giai phẩn tình thơ ý tuyệt trần 
Thể hiện tấm lòng yêu Đức Chúa 
Phô bày tâm huyêt mến tha nhân 
Giữa thời củi quế-nghèo đang muốn 
Trong lúc gạo châu-đói rất cần
 Kính chúc chư huynh cùng quý tỷ 
Tay tiên rộng mở nhận thiên ân 
Thái Huy 3/2/22

ƯỚC NGUYỆN ĐẦU XUÂN

Dâng Chúa lời khấn nguyện đầu Xuân
Xin Chúa đoái thương đến thế trần
Những tâm hồn cô đơn khắc khoải
Xin Chúa an ủi phúc bình an.
Xin Chúa ấp yêu những bệnh nhân
Bệnh nhân Covid gấp muôn lần
Ban xuống ơn riêng tìm phương thuốc
Ghé mắt nhân từ cứu tình thân.
Xin Chúa xót thương những tội nhân
Sống kiếp đa vương bụi thế trần
Chưa biết, chưa nhận ra tiếng Chúa
Xin Ngài chiếu rọi ánh tình Xuân.
Xin chúa đoái thương đến hồn con
Mơ ước bao năm vẫn mỏi mòn...
Con biết còn mang đầy tội lỗi!
Chúa buồn chưa đáp lại tình con.
Xin Chúa lắng nghe tiếng nguyện cầu
Bao người đói khổ với lòng đau
Bao vết thương lòng đang rên xiết!
Tâm hồn không biết gửi về đâu.
Xin Chúa trao ban đến Mùa Xuân
Mùa Xuân thay đổi cả gian trần
Luôn sống trong bình an của Chúa
Mùa Xuân bất diệt giữa lòng dân.
Thérèse Tiếng Vọng

HẠNH PHÚC QUANH TA


Ngày đầu năm mới
Con viết những vần thơ
Để sẻ chia với những người nghèo khổ
Nguyện xin cho họ được sống an hòa
Cuộc sống luôn mở ra niềm hy vọng

Trẻ thơ lang thang tìm được nơi giàu lòng nhân ái
Những người thất nghiệp tìm được việc làm ổn định.
Những vợ chồng bất hòa tìm được hạnh phúc sẻ chia
Những người bất hạnh được ấm lòng trong nắng mới mùa Xuân.

Ngày đầu năm mới
Hoa Mai nở vàng, hoa Đào rực thắm
Vạn vật đua chen tràn ngập ánh xuân sang
Lòng người mở rộng
Chúc nhau những lời đẹp đẽ
Phúc lộc đầy nhà, hạnh phúc dư tràn, ân sủng dư ban, tấn tài, tấn lộc...

Cuộc sống!
Nếu luôn là mùa Xuân
Thiên hạ thái bình, nhà nhà hạnh phúc
Bất hạnh sẽ không còn nơi ẩn trú
Hạnh phúc nở hoa
Vòng đời viên mãn.

Ngày đầu năm mới
Con viết những vần thơ
Cảm tạ hồng ân Chúa đã thương con
Chúa đã ban cho con nhiều trải nghiệm
Luôn nâng đỡ con trong mỗi bước đường đời.

Xin cho mùa Xuân ngự trị
Giữa tâm hồn mọi người
Để cuộc sống luôn nở hoa
Xua tan những điều bất hạnh
Xin cho mọi người
Biết sẻ chia với từng cảnh ngộ
Và luôn nhận ra niềm hạnh phúc.

Hoàng Công Nga

BAN MAI MÙA XUÂN

Ngắm nghía cây mai nở trước nhà
Mây trời ngút ngát đến bao la
Bên thềm sắc thắm rung rinh hát
Truóc ngõ màu tươi rộn rã ca
Ước nguyện Xuân về thêm hội tụ
Cầu mong Tết đến hết chia xa
Ngày vui ấm áp bình minh tới
Ánh sáng chan hòa đến thiết tha.
Nguyễn Xuân Hiển