Tiếng sấm giữa trời thanh quang-Tác giả: Đình Chẩn

VTCG

 

TIẾNG SẤM GIỮA TRỜI THANH QUANG[1]

 


Ngày 11 tháng 2 năm 2013

Thế giới rung chuyển trên bàn tin sốt

Tích tắc “vang vọng năm châu, chấn động địa cầu”

Mây hỏi gió: Có gì vậy?

Bom nguyên tử?

Gió thì thào: Không! Không phải bom chẳng phải sấm

Nhưng sao rung chuyển muôn cõi?

Gió hỏi cây: cái gì vậy?

Có 2 tiếng sét nhưng không phải sét

Sao sáng chói sững sờ?

Cây hỏi Thổ địa: có gì vậy?

Không phải Tổng Thiên Sứ, sao Ma Quỷ gào thét?

Đất hỏi Trời: không phải chuông sinh thì Đấng kế vị Phêrô

Sao triều thần ngơ ngác?

Có gì vậy???

Sao lòng ta man mác?

Tinh tú reo: Không phải lời không phải tiếng

Âm thanh không thể lọt tai

Lại vang cùng trái đất

Truyền khắp cõi địa cầu (Tv 18, 4-5)

Hô san na! Hô san na!

Tiếng Thần Khí trên ngai tòa Biển Đức

Nhẹ nhàng mà mãnh liệt dường bao

Khiêm nhường mà vĩ đại dường nào

…..

Ngày 11 tháng 02 năm 1858

Bóng Bà Đẹp bắt đầu hiện ra bên Lộ Đức

Cô bé Bernadette sững sờ bối rối:

Bà là ai?

Bà Đẹp cười:

TA LÀ ĐẤNG VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI

Hãy ăn chay cầu nguyện

Đền thay muôn người tội lỗi.

 

ĐTC Biển Đức XVI đặt vương miện lên tượng Lộ Đức ngày cầu cho các bệnh nhân 2007.

Đình Chẩn, 11.02. 2013, ngày Đức Giáo Hoàng tuyên bố từ nhiệm



[1] Câu nói của Đức Hồng Y Sodano niên trưởng trước tuyên bố từ nhiệm của Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI. Chiều tối cùng ngày, có hai tiếng sét đánh thẳng xuống ngọn Đôm đền thờ thánh Phêrô, nhiều người đã ghi được video, và coi như một điềm lạ.