Vàng đền chiều - Tác giả: Đình Chẩn

VTCG
Nghiêng nghiêng dải hiu hắt Ướt mi thạch điện thờ trầm mặc bâng khuâng Hương thiêng nghi ngút mây khoanh khoanh vòng cảm tạ Thần nhạc hợp xướng hải âu bay bay tháp tùng Phượng Hoàng ngự triều sơn Gió hòa khí dàn đồng ca thành Rôm rả tống biệt. NGUỒN:
Trực thăng đưa Đức nguyên Giáo hoàng Biển Đức XVI rời Dinh Tông Toà ngày 28.02.2013

Nghiêng nghiêng dải hiu hắt
Ướt mi thạch điện thờ trầm mặc bâng khuâng
Hương thiêng nghi ngút mây khoanh khoanh vòng cảm tạ
Thần nhạc hợp xướng hải âu bay bay tháp tùng Phượng Hoàng ngự triều sơn
Gió hòa khí dàn đồng ca thành Rôm rả tống biệt.

Vàng đền chiều
Giọt bổng réo rắt nhắn xa xăm
Hạt lắng trong tim gọi đoàn hồng cầu trỗi dậy
Hứng giọt trầm du dương anh tiết cỏ hoa
Nét thu cười hiền phụ một lần trong ta còn mãi
Cây mái thềm vẫy búp măng dõi nhìn sao năm cánh quạt bay

Viva papa!
Viva Papa!
Viva Papa!

Triệu triệu trái tim rung rung nhịp hoài không ngớt
Cột đèn cầy trầm mình trên đồi Già-cổ-lỗ (1) ươm ươm
Khóe thu phong thành ngàn năm lăn tăn dòng Tê-vê-rê se lạnh
Xoay xoay đồng hồ nhòe mặt

Vàng đền chiều
Vàng đền chiều
Nghiêng nghiêng giải thiều quang nghẹn ngào thông reo hát
Người áo trắng xương vai gầy nhô chắp cánh thiên thần
Vút cao sơn giữa biển trời như chim bằng rời tổ ấp con

Vì thương con
Vì thương con
Vút cao sơn hút mật Lời nhiệm thiêng dược lữ thứ trần khao khát
Vút cao sơn đơm hoa thả xuống dòng cầu cơ rũ liệt
Bổ sức tàn lực kiệt

Vàng đền chiều
Vàng đền chiều
Thuyền nhỏ đẹp ngời trên khung trời Biển Đức
Bánh lái khiêm cung đưa tàu tin vượt biển gào thét sình
Chìm lắng Vĩnh Hằng giao kết

Chuỗi vàng kinh dệt bảy ngọn đồi mai khôi trên thành ngàn đời
Giông cột buồm Tình Yêu Canvê bất khuất
Dây Bảy sự Đức Bà tàu Cứu Độ sải trùng khơi
Vàng đền chiều
Ngai vàng ngày cuối
Trời Nam còn văng vẳng khôn nguôi (2)
Tạ ơn Người!
Vàng đền chiều
Dâng về Trời

Đình Chẩn 28.02.2013 tiễn biệt Đức Giáo Hoàng Biển Đức

(1) Đồi Gianicolo, một trong bảy ngọn đồi thành Roma

(2)Đức Giáo Hoàng Biển Đức đã kí quyết định cuối cùng phong Giám mục cho Đức ông Giuse Đinh Đức Đạo.