Chùm thơ Thứ Năm Tuần Thánh- Nhiều tác giả

Lan Mary

 

ĐƯỜNG THẬP TỰ HÔM NAY

Đường Thập tự hôm nay con chập chững
Không mồ hôi – máu – lệ – vườn Dầu
Không trăn trở thao thức suốt canh thâu
Chỉ thoáng chút hững hờ trên bờ môi, ánh mắt…

Đường Thập tự hôm nay tràn tiếng hát
Bay bổng – trầm hùng – uỷ mị – si mê
Vắng hẳn những ca từ chúc tụng Gia vê
Giữa giai điệu ngọt ngào, hồn con lạc lõng!

Đường Thập tự văn minh con đang sống
Vẫn đầy nhục mạ – phỉ báng – chê bai
Nhưng không còn gậy nứa, mão gai
Đâu dễ có một Philatô nơi công nghị (!)

Đường Thập tự hôm nay nhiều thiên vị
Kẻ làm ít hưởng nhiều – người tốt cứ lao đao
Thật thà dìm xuống đáy – gian dối ngự trên cao
Phút yếu lòng: “Chúa ơi! Sao bỏ mặc…?”

Đường Thập tự con đi chưa đến đích
Dẫu đôi lần đã bầm dập, thương đau
Dẫu tâm hồn có lúc chịu đâm thâu
Vì con chưa biết nói:
-“Xin Cha tha cho chúng…”

Pio X Lê Hồng Bảo

CHÚA GIÊSU CÔ ĐƠN TRONG VƯỜN CÂY DẦU

Giờ cao điểm của sứ mạng cứu chuộc đã đến
Chúa đối diện với bao nỗi khốn khổ thế gian
Sự dữ vây quanh, tội lỗi ngập tràn
Bầu khí tĩnh mịch bao trùm khu Vườn Dầu đêm ấy!

Sương khuya buốt lạnh, gió rít gào run rẩy
Người lặng thầm xin với Đức Chúa Cha:
“Cất chén đắng khỏi con”, Người cầu nguyện thiết tha,
“Nhưng đừng theo ý con, một vâng theo Thiên Ý”

Ôi, những kiêu căng, oán thù , lòng tham, ghen tị…
Vẫn còn đó những tiếng rên La, những tiếng khóc thầm...
Bởi nhân loại vẫn sát hại nhau, để rồi... bứt phá nội tâm...!,
Mồ hôi hoà máu nhỏ thành từng giọt!

Trong nỗi thống khổ tột cùng đó ai người chia sớt?
Bỏ mặc Thầy, các Môn Đệ vẫn cứ ngủ yên
Lạc lõng giữa đêm đen trĩu nặng ưu phiền
Chén cứu độ Cha giao, Người kề môi hớp cạn!

Đấng Chí Thánh bị hàm oan do đạo đời bắt tay nhau lên án.
Tội thế nhân sao để Chúa nặng mang?
Bản án xét xử qua loa, quá đỗi kinh hoàng!
Bởi con, cứ ăn năn rồi cứ thản nhiên phạm tội!

Ôi lạy Chúa! Con vô tâm phản bội.
Bỏ mặc Chúa trong khu vườn vắng lạnh đau thương
Bỏ Chúa lẻ loi trong nhà tạm Giáo Đường
Để từng giây phút Chúa chờ mong trông đợi!

Nguyện xin Chúa, giúp con biết thành tâm sám hối!
Xin cho con biết ghé mắt dừng chân
Tôn thờ Chúa trong hình bánh náu thân
Lạy Chúa! Xin cho con được thông phần với nỗi lòng cô đơn của Chúa.
Thérèse Tiếng Vọng

NGUYỆN MỞ LÒNG

Trích sách Tiên tri Isaia.
Chúa đã ban cho tôi miệng lưỡi đã được
huấn luyện, để tôi biết dùng lời nói nâng đỡ
kẻ nhọc nhằn. Mỗi sáng Người đánh thức
tôi, Người thức tỉnh tai tôi, để nghe lời
Người giáo huấn. Thiên Chúa đã mở tai tôi
mà tôi không cưỡng lại và cũng chẳng thối
lui. (Is 50, 4-9a)

Lá mở lòng đón nhận ánh sáng Thiên khai
Hoa mở cánh ngạt ngào ban mai Hương Thánh
Nắng sáng thế soi sức phàm nhân an mạnh
Mở trí mở lòng, Trời nâng cho ta đôi cánh!

Ta hớn hở chân chẳng tránh bước khổ đau
Miệng ta cười tay ta quệt lau giọt lệ
Buồng ngực thắt Người ngồi vỗ về hấp hối
Đức Kitô, Ngài vẫn đang sống cùng ta.

Không chê bai miệng lưỡi cất tiếng thật thà
Không miệt khinh ngôn từ tâm sống thiết tha
Cho lòng mến con tim nguyện khúc thi ca
Cùng vạn vật bên nhau tấu lời chúc tụng.

Chúc tụng Chúa ân ban Tuần Thánh giao hoà
Cảm tạ Trời, con đường hằng sống giao thoa
Kết tình lá, gá nghĩa mây đến chầu toà
Cội Tâm Thiên Chúa chính ngôi nhà yêu thương.

Dã Tràng Cát
West Valley City Utah
Bước vào Thứ Tư Tuần Thánh ‘2022

Máu Tim

"Họ sẽ nhìn lên Đấng họ đã đâm thâu" (Ga 19,37)

Quắt quay một nguồn cơn
Đớn đau vùi cô đơn
Thê lương và thảm thiết
Còn xót xa nào hơn?

Máu sôi trong buồng tim.
Tim ngừng, máu chưa im,
Vết đâm ri rỉ nước
Hòa máu tươi nên tình.

Tả tơi trên giá thô
Xác tàn treo chơ vơ
Tim mở ra toang hoác
Yêu no nê chừng mô!

Điên rồ hay say mê?
Máu tuôn trào hả hê.
Tình trào ra theo máu,
Yêu trào ra tràn trề.

Máu tim! Ôi máu tim!
Chảy thành suối thần linh
Mọc cây trời vĩnh cửu
Trái trĩu nặng ân tình.

19.01.1995
(Ảnh chụp tại Giáo xứ Long Toàn, Bà Rịa 2008)