Ánh đèn khuya - Tác giả: Suối Ngàn

Lan Mary
Vì sự nghiệp văn chương vì yêu mến quê hương vì yêu thương vì nghệ thuật để cho đời bao tác phẩm nghiên cứu lịch sử Giáo Hội bộ sách đồ sộ cứ mãi thêm dày.. Ngọn đèn dầu hao mòn theo năm tháng thắp cho đời ánh sáng đêm đêm một mai biết ai còn nhớ!? NGUỒN:

(Kính tặng nhà thơ - Nhà nghiên cứu Lê Đình Bảng)

Thuở đó
những chuyến phi cơ
đưa ông tới giảng đường đại học
trên xứ sở sương mù
dạy bao thế hệ học trò.

Cho tới một ngày
từ giã giảng đường
Ông trở về gia đình
về với Sài Gòn
ôm chặt chiếc xích lô
gắn bó cuộc đời
dong duổi kế sinh nhai
bất kể mưa
bất kể nắng
nỗi buồn đeo bám
làm nặng những vòng quay
chiếc bánh xe lăn
trên khắp ngả đường.

Khép lại bao hoài bão
trên tấm lưng còng
manh áo bạc thếch
đôi dép mòn chở khách đêm đêm
khi may mắn
có đôi ba người khách quen
thương tình

Khốn nạn hơn
hai con người
chung nhau chiếc xích lô cũ!
kẻ ca ngày
người ca đêm,
dắt xe ra khỏi nhà
trời mưa
xe xẹp lốp
đói!
đói cả nhà!!!
nước mắt chảy vào tim
đắng cay
ngậm bồ hòn làm ngọt!

những đêm ế khách
ánh đèn vàng
dưới hàng me
bóng thi nhân gầy guộc
mẩu bút chì
vỏ bao thuốc lá
bản thảo những áng thơ ra đời
được xâu bằng dây thép
trong góc nhà
đợi ngày sẽ lên trang.

Có những khi
thất vọng não nề
bi quan ai oán
lóe trong đầu ý định quyên sinh!
Nhưng tiếng Chúa
mách bảo trong linh hồn
can đảm lên
hãy vững tin
hãy hy vọng
bước qua thung lũng thâm u
đầy bóng tối!
Hãy thắp lên niềm hy vọng
chờ đợi
ngày mai sáng tươi!
Những giọt mồ hôi
cái nắng Sài Gòn
làm cay khóe mắt
Hay giọt lệ
khóc cho đời
khóc cho thế trần
muôn kiếp điêu linh..
...

Ngày tháng qua mau
mái tóc đổi màu
giông tố cũng qua!

Tạ ơn Trời
Cảm ơn đời
đã cho ông kiếp sống
được làm người
Được Thiên Chúa yêu thương!
tuổi đời càng cao
Những tác phẩm thêm dày
chồng chồng lớp lớp
Dày ngang tờ giấy nợ
khế ước đi vay
cầm cố nhà băng
như đánh cược cuộc đời bằng chính những tác phẩm.

Vì sự nghiệp văn chương
vì yêu mến quê hương
vì yêu thương
vì nghệ thuật
để cho đời
bao tác phẩm nghiên cứu
lịch sử Giáo Hội
bộ sách đồ sộ
cứ mãi thêm dày..
Ngọn đèn dầu
hao mòn theo năm tháng
thắp cho đời ánh sáng đêm đêm
một mai biết ai còn nhớ!?


Ghi chú: Nhân một chuyến đi Qui Nhơn dự lễ trao giải VVĐT do UBVH GD giáo phận Qui Nhơn tổ chức vào tháng 9 năm 2015. Tình cờ được lắng nghe tâm sự và chia sẻ của GS Lê Đình Bảng.

19/09/2020, Suối Ngàn