Tháng Sáu buồn - Tác giả: Jos. Nhật Quang

Lan Mary
Nén xót xa, lại càng nhớ thương nhiều Bớt vơi buồn, cho linh hồn con thanh thản Cố gượng vui khi nước mắt ba đã cạn Mong hồn con về hưởng nước Chúa an vui NGUỒN:

Nhớ thương con gái

Tháng Sáu buồn, trời ray rứt những cơn mưa
Gió lao xao xô cánh lá vàng nghiêng ngả
Bên hiên nhà từng giọt rơi lã chã
Ba rưng sầu ngấn lệ nhớ thương con

Ngày tháng trôi, lòng ba mãi héo mòn
Khi đêm về trở mình, chợt thức giấc
Tim quặn đau, ngậm ngùi trong tiếng nấc
Xa con rồi, ba thổn thức suốt canh thâu

Tháng Sáu buồn, lòng ba rướm nỗi đau
Bữa cơm chiều ngồi cạn ly rượu chát
Chợt bâng khuâng... những lần vui họp mặt
Gia đình sum vầy, giờ vắng bóng con yêu

Nén xót xa, lại càng nhớ thương nhiều
Bớt vơi buồn, cho linh hồn con thanh thản
Cố gượng vui khi nước mắt ba đã cạn
Mong hồn con về hưởng nước Chúa an vui

Tháng Sáu buồn, mưa dai dẳng sụt sùi
Như thương cảm số mệnh đời nghiệt ngã
Con ra đi khi tuổi còn xanh lá
Ba thân già tựa lá úa vẫn trên cây.

Jos Nhật Quang