Ánh trăng tím - Tác giả: Giacôbê Đoàn Xuân Dũng

Lan Mary
Không Ánh Sáng đêm đen sẽ vây lút Bóng trăng ngà còn thấy đẹp nữa đâu Héo cô đơn trong tím ngắt u sầu Bao ánh quyến cuộn sâu vào tắt lặng. NGUỒN:

"Chúa đã nồng nhiệt yêu thương đất của Người"
(Ge 2, 18a).


Thân lạy Chúa!
Đời con tựa một vầng trăng nhỏ bé
Chỉ có duyên trong ánh sáng của Ngài
Tươi đẹp lên nhờ Ánh Nắng ban mai
Rất thơ mộng khi Tình Ai chăm chút.

Không Ánh Sáng đêm đen sẽ vây lút
Bóng trăng ngà còn thấy đẹp nữa đâu
Héo cô đơn trong tím ngắt u sầu
Bao ánh quyến cuộn sâu vào tắt lặng.

Vầng trăng nhỏ khát khao mong Ánh Nắng
Để đêm đêm được rợp phủ bóng Người
Trăng khuyết mơ, dáng mởn hé nụ tươi
Trăng tròn mọng, duyên thơm lên hương sắc.

Ánh Nắng hỡi! đừng để đêm dằn vặt
Đừng để đêm len lỏi tới ánh trăng
Đừng để đêm làm tím sắc chị hằng
Vì đêm tối chỉ đen màu ganh tị.

Trăng ước nguyện mãi mãi là tri kỷ
Với Vầng Đông đem đến ánh bình minh
Bởi Ánh Dương luôn ôm siết mối tình
Trong hơi ấm lòng xót thương ngọt dịu.

Trăng nhỏ biết sắc mình còn đang thiếu
Vẻ huy hoàng thanh khiết của Ánh Dương
Nên vầng trăng luôn ngưỡng vọng thiên đường
Hoá sắc tím nên duyên trong Ánh Sáng.

Cảm tác phận người trong ngày thứ tư lễ tro, 14/02/2024

Giacôbê Đoàn Xuân Dũng