Xin Mẹ chở che - Tác giả: Kình Lạc

Lan Mary
Cho con núp áo Mẹ hiền Cho con gắm gửi muộn phiền âu lo Cuộc đời sóng gió nhỏ to, Xin Mẹ thương ghé mắt cho phận hèn Nguyện được làm muối, làm men Làm bông huệ trắng, ánh đèn hoa đăng. NGUỒN:

Cho con núp áo Mẹ hiền
Cho con gắm gửi muộn phiền âu lo
Cuộc đời sóng gió nhỏ to,
Xin Mẹ thương ghé mắt cho phận hèn
Nguyện được làm muối, làm men
Làm bông huệ trắng, ánh đèn hoa đăng.

Tựa như mặt hồ - bóng trăng
Đời con tăm tối, phủ giăng bụi mờ
Xin Mẹ dẫn đường con thơ
Vượt qua nguy khó bơ vơ cuộc đời
Cho con bên Mẹ Chúa Trời
Để con nghe tiếng "ru hời" mỗi đêm

Mẹ là khúc hát dịu êm
Làm con lạc bước trước thềm tình yêu
Mẹ ơi! Con yêu Mẹ nhiều
Lời kinh vang vọng, những điều lắng lo
Xin Mẹ, Mẹ giữ gìn cho
Hồn con cập bến "chuyến đò nhân gian".

Kình Lạc