Hạt mầm hóa nên cổ thụ - Tác giả: Maria Diệu Huyền, MTG Vinh

Xuân Tân Phong
Tôi ngân nga hát bài ca của đất: Hạt mầm Mến Thánh Giá đã hóa nên cổ thụ cho đời! NGUỒN:


Tôi ngồi sát vào lòng đất
Ngắm nhìn hành trình lớn lên của cây
Ba trăm năm mươi năm bước chuyển mình
Từ hạt mầm vươn vai thành cổ thụ
Dáng dấp cây như dấu hình thập tự
Mến Thánh Giá đã sinh trổ nhiều nơi

Tôi lắng nghe lời tự tình của lá
Lá thủ thỉ với tôi:
Lòng đất mẹ nuôi cây khôn lớn
Có tiếc gì nguồn dinh dưỡng cho cây
Nước
Máu
Mồ hôi
Thấm vào thân giá gỗ
Cây kiên cường qua biến động thời gian
Cuồng phong bách hại nổi lên
Khói bom đạn càn quét
Dẫu tan tác những lá cành khô khốc
Trên khối đất đã nên hao gầy
Nhựa vẫn chảy hóa mềm gốc cây
Những cành non lú nhú
Mọc lên nơi vết thương đã trăm lần rách toạc
Sự sống quay trở lại
Như cuộc hồi sinh trong tay Đấng Quan Phòng.

Tôi vội đếm con số nhành cây
Ba mươi cành thắm tươi một sức sống
Mỗi cành một lịch sử, một hành trình lớn lên
Nhưng chẳng bao giờ tách lìa chia biệt
Dẫu thiên thời địa lợi nhân bất hòa
Nắng thời cuộc thiêu đốt
Gió thế trần bủa vây
Mưa lòng người dội xuống
Bão mùa hè phá tan
Cây vẫn sừng sững sắt son một mối tình
Tình Thập Tự cắm sâu vào lòng đất
Để trổ sinh ngàn vạn yêu thương.

Tôi đưa tay vuốt ve chùm quả mọng
Rễ đắng cay sao quả ngọt lạ lùng?
Cây đã thành đại thụ
Cành vươn mạnh reo vui
Lá e ấp bao bọc
Hơn mười ngàn quả hiến dâng cho đời
Thành linh dược xoa dịu con tim
Làm mát lành thế giới
Muôn ngàn sứ mạng cao cả
Cây kiên cường thực thi.

Tôi nhắm mắt để cảm nhận hồn cây
Nét tinh tuyền đọng lại
Vẻ khí phách tựu về
Hồn Tin Mừng toát ra
Sức lan tỏa bay xa
Vượt muôn trùng vạn dặm.

Tôi ngân nga hát bài ca của đất:
Hạt mầm Mến Thánh Giá đã hóa nên cổ thụ cho đời!

Maria Diệu Huyền, MTG Vinh

(Dòng Mến Thánh Giá có 30 Hội Dòng tại Việt Nam và Hải ngoại, tồn tại hơn 350 năm lịch sử và trải qua nhiều biến thiên thời cuộc. Hiện nay, có hơn 10 ngàn nữ tu Mến Thánh Giá khắp nơi đang thực thi nhiều sứ mạng khác nhau.)