Thăm cha Diệp - Tác giả: Thanh Chi

Lan Mary
Bốn mùa nay cũng như xuân Kẻ đi, người đến, chuyển luân dập dìu. Thời gian thế sự đổi chiều Nơi đây để lại rất nhiều yêu thương. Đời cha dừng lại giữa đường Hiến dâng dòng máu nên hương cho đời. Hồng ân ban xuống ngời ngời Vinh quang Giáo hội muôn đời Việt Nam. NGUỒN:

Ai về Tắc Sậy hôm nay
Đất thiêng một thuở đong đầy thương đau.
Ngày xưa heo hút xa sâu
Mà nay rạng rỡ ngọc châu ơn lành.
Ơn cha - Nghĩa cử hiến mình
Chết thay bao kẻ dân tình được tha.
Mấy mươi năm đã trôi qua
Phơ phơ tóc bạc, người già còn đây.
Chẳng ai quên nỗi đắng cay
Rưng rưng mẹ kể những ngày xưa đau.
Triền ao, nước nhuộm máu đào (1)
Hàng dừa nghiêng bóng thương bao tháng ngày.
Đồng xưa lau sậy mọc đầy
Thánh đường nay rạng sắc mây tỏ ngời.
Hành hương từ bốn phương trời
Về đây lớp lớp người người cầu xin.
Mẹ ơi, sóng gió đã yên
Tin Mừng hạt giống mọc lên càng nhiều.
Cha về Tắc Sậy dấu yêu (2)
Còn thương Khúc Tréo những điều vấn vương.
Ban thêm mạch nước lạ thường (3)
Cho người thăm viếng những phương nguyện cầu.
Nào ai đau khổ âu sầu
Xin cha, tìm được sức mầu bình an.
Nào ai bệnh tật nguy nan
Trần gian vô vọng, cha ban ơn thần.

Bốn mùa nay cũng như xuân
Kẻ đi, người đến, chuyển luân dập dìu.
Thời gian thế sự đổi chiều
Nơi đây để lại rất nhiều yêu thương.
Đời cha dừng lại giữa đường
Hiến dâng dòng máu nên hương cho đời.
Hồng ân ban xuống ngời ngời
Vinh quang Giáo hội muôn đời Việt Nam.

(Kỉ niệm giỗ cha Diệp lần 70, tháng 3- 2017)

Thanh Chi

(1): Xác cha Diệp bị sát hại quẳng xuống ao. Quanh ao có hàng dừa

(2): Cha được chôn tại Khúc Tréo, sau cải táng về Tắc Sậy

(3): Linh báo, đào xuống khoảng 2 gang tay dưới mộ cha tại Khúc Tréo thì có dòng nước chảy ra.