Chúa sẽ buồn - thơ Hoàng Công Nga

Quang X Nguyen

CHÚA SẼ BUỒN

Cảm hứng qua thi phẩm “Chúa sẽ buồn” của nhà thơ Dzuy sơn Tuyền.

Chúa sẽ buồn vì thấy con giả dối
Che thói đời bằng lời lẽ xuôi tai
Lời cảnh tỉnh nhưng con chẳng đoái hoài
Mà lòng dạ sinh ra điều phản trắc.

Chúa sẽ buồn vì thấy con nguội lạnh
Cậy sức mình mà thiếu hẳn niềm tin
Miệng huênh hoang luôn ca tụng chính mình
Ơn giác ngộ chỉ là điều rỗng tuếch.


Chúa sẽ buồn vì lòng người ích kỷ
Nhưng than ôi chỉ là nỗi tự ti
Tên biển lận cứ theo đà suy nghĩ
Cứ tưởng người, ai cũng sẽ như ai.

Ở trong con như có kẻ vô hình
Thường trỗi dậy xúi dục cả chính mình
Lòng nhỏ hẹp xuôi về nơi bản ngã
Con quỷ già núp bóng đã thành tinh.

Xin cho con biết vươn mình chỗi dậy
Chiến thắng chính mình vượt khỏi đường mây
Biết lay động cho hồn mình thức tỉnh
Biết yêu thương lấy lại sức bình sinh.

Chỉ dựa vào Ngài lòng con vững chí
Vẫn kiên tâm đeo đuổi khối tình si
Đem yêu thương khỏa lấp nỗi sầu bi
Chúa sẽ hết buồn, đời con chuyển hướng.

Chúa sẽ buồn nếu con không trở lại
Lượng từ bi khỏa lấp những đúng sai
Ngài tha thứ trong vòng tay độ lượng
Dẫn dắt con đi no thỏa tình Ngài.


----