Chùm thơ sám hối mùa Chay

Quang X Nguyen

VỀ VỚI MẸ



Nếu có thể thì về với Mẹ đi con

Đừng chần chừ qua năm này tháng khác

Về đi con! để cơn mê tỉnh giấc

Nắng Mùa Chay đã rực cháy lên rồi.



Cúi xuống đi con! cho Mẹ gội đầu

Dòng nước mát xua đi bao lầm lỗi

Tâm trí con được một lần tắm gội

Để từ đây con mãi thuộc về Người.




Đưa chân ra cho Mẹ lau chùi

Đời phiêu bạc đã bao lần lạc lối

Mẹ quay gót chân để tìm đường thống hối

Dẫu nhọc nhằn sỏi đá nghe con.



Bàn tay con hãy ôm Mẹ chặt hơn

Để con hiểu thế nào là vất vả

Những việc khó khăn con làm vì Chúa

Đâu phải lúc nào cũng thấy dễ dàng.



Phút cuối đời, lúc giã biệt trần gian

Chúa đã đặt đời con vào tay Mẹ

Mẹ sẽ dạy con đọc lời kinh khe khẽ

Xin Chúa thương xót chúng con…


ĐA MINH THIÊN SA


TRỞ VỀ


Con trở về, một chiều xuân lặng lẽ
Khi hoàng hôn lịm tắt cuối chân mây
Chân mòn mỏi, lòng thổn thức vơi đầy
Ôi! Bao năm con rời xa tình Chúa

Vui thế trần, chôn tuổi xanh tàn úa
Đem thân gầy lạc giữa chốn lầu hoa
Ngập chìm trong mê đắm ngọc ngà
Cho linh hồn nhuốm đen màu tội lỗi

Qua đi rồi tháng năm dài lạc lối
Con quỳ đây, nguyện thống hối ăn năn
Bên lòng Chúa, nguồn hạnh phúc bình an
Nghe ấm lại tâm hồn bao băng giá

Ôi! Tình yêu Chúa cao vời nhiệm lạ
Vẫn vòng tay dang rộng với yêu thương
Hỡi thế nhân, đang lạc bước trên đường
Mau quay về bên tình Cha yêu dấu.

Jos Nhật Quang