Chùm thơ mừng Chúa Giáng Sinh và quà tặng cho tác giả trẻ tuổi nhất

Anne de Jesu
Nhân dịp mừng đại lễ Chúa Giáng Sinh, Ban Biên tập VTCG xin gửi tới quí tác giả và bạn đọc bốn phương lời cầu chúc 
Giáng Sinh An Lành và năm mới Hạnh Phúc !

Với Tâm Nguyện Hiệp Hành, nhân dịp này, BBT quyết định tặng một món quà Giáng Sinh cho tác giả nhỏ tuổi nhất: Dannyel Bao. "Tác giả nhí" tên thật là Anna Nguyễn Tiểu Bảo, sinh ngày 26.08.2008, quê gốc giáo phận Hưng Hoá, hiện đang sống tại giáo xứ Hà Đông-Hà Nội. Tuy còn nhỏ, Dannyel Bao đã đam mê đọc sách, nhất là sách thiêng liêng, truyện các thánh, thích vẽ tranh, viết văn và cả trượt patin...vv. Hai tác phẩm đăng trên VTCG (Cô bé bán diêmLão Hạc trong giấc mơ tuổi thơ) cho thấy một cây bút đầy hứa hẹn. Chính vì thế, BBT xin gửi tặng Dannyel Bảo, một món quà mà em mơ ước, đó là đôi giày trượt patin.

Sau đây, BBT xin gửi tới quí vị lời cầu chúc và chùm thơ của quí tác giả chia gửi về.

Trân trọng

BBT

MERRY CHRISTMAS and HAPPY NEW YEAR
CHÚC MỪNG LỄ CHÚA GIÁNG SINH
Kính chúc độc giả Văn Thơ Công Giáo

Một Mùa Thánh Đức / A Holy Season wishing
Năm Mới bình an / A New Year greetings
Hân hoan vạn phúc / Plenty of Joy and Happiness
Chất ngất Thiên Ân / Abundance of God’s Blessdness

Đêm nay vang khúc an bình
Gọi nhau buông oán câu tình gắn môi,
Đêm nay Con Chúa làm người
Một giao ước mới cho đời chúng sinh

Tonight resounds the song of Peace
Calling each other to drop resentment
And stick-on lips the love sentence.
Tonight, resounds the song of cherish,
The Son of God made man
Declares to mankind a new covenant

(phiên khúc 2 thánh ca ĐÊM THÁNH ÂNTÌNH)

https://youtu.be/DFHYgwgh2wI 

Đỗ Quang Vinh

MẦU NHIỆM CHÚA GIÁNG SINH


(Suy niệm từ Lc 2. 1-14)

Đêm cực thánh: Đấng Thiên Sai nhập thể.

Vui ca lên: Sinh Nhật Đấng CứuTinh!!!

Chúa Ngôi Hai từ cao thẳm Thiên Đình ,

Thương nhân loại hiến mình làm Cứu Chúa.

***

Người thiện chí! Nhớ chăng lời Chúa hứa

Có nghe chăng tiếng hát của thiên thần?

Có nhìn vào hang đá cực thanh bần?

Hãy suy tưởng mầu nhiệm ơn Cứu Độ.

***

Thuở Cựu Ước, Tổ Tông ta phạm tội,

Chết đớn đau và sống cảnh lầm than.

Chúa xót thương tuyên hứa sẽ ủi an.

Bằng mọi cách hầu cứu nhân độ thế…

***

Thời Tân Ước, tiếng thiên thần mừng hát:

Đấng Thiên Sai nhập thể cứu nhân trần.

Tạo Hoá dùng bản chất của muôn dân

Để hoà giải muôn dân cùng Tạo Hoá.

***

Chúa Cứu Thế là Trung Tâm lịch sử,

Trước công nguyên và thời sau công nguyên,

Đón Tin Mừng nhân loại không thể quên:

Ơn Cứu Độ truyền lưu qua Giáo Hội.

***

Người tín hữu cầu xin ơn bền vững,

Bạn lương dân tìm đến phúc trường sinh.

Người tự do suy về sự ứng linh,

Xin tất cả chung vui Đêm CựcThánh.

Noel! Noel!!!

Thế Kiên Dominic

MỪNG LỄ CHÚA GIÁNG SINH

********

Công nguyên ghi chép: Chúa vào đời, (1)

Rao giảng Tin Mừng, dựng Nước Trời:

Giáo Hội hằng năm dâng đại lễ,

Giáo dân suốt tháng vọng ơn Người.

Tình thương thẩm định: quyền cao cả,

Mầu nhiệm thực thi: phép tuyệt vời.

Hang đá Be Lem: nguồn lịch sử,

Niềm vui Sinh Nhật tỏa muôn nơi…

Thế Kiên Dominic

( 1) Lịch Công Nguyên năm 01.


Họa: Mừng Lễ Chúa Giáng sinh

Chấp nhận hi sinh để cứu đời

Ngôi Hai Thiên Chúa đã từ trời

Xuống nằm máng cỏ từ ngôi báu

Chịu lạnh đêm đông nhận phận người

Khiến cả triều thần đều phấn khởi

Cho nguyên nhân thế nên cao vời

Được đưa trở lại làm con Chúa

Đang sống dưới trần ở khắp nơi,

Thái Huy 

Mừng Lễ Chúa Giáng Sinh

Mừng lễ Giáng Sinh tả hết lời,

Gẫm suy chia sẻ bạn nơi nơi:

Trên trời đoàn vũ bay theo nhịp,

Dưới đất mục đồng bước thảnh thơi.

Ngục Tổ đón mừng ơn giải cứu,

Trần gian cảm nhận phúc muôn đời.

Cộng đồng tín hữu luôn thăng tiến,

Đạo Chúa Tình Yêu mãi sáng ngời…

Thế Kiên Dominic


Mừng Lễ Chúa Giáng Sinh

Mừng lễ Giáng Sinh tả hết lời,

Gẫm suy chia sẻ bạn nơi nơi:

Trên trời đoàn vũ bay theo nhịp,

Dưới đất mục đồng bước thảnh thơi.

Ngục Tổ đón mừng ơn giải cứu,

Trần gian cảm nhận phúc muôn đời.

Cộng đồng tín hữu luôn thăng tiến,

Đạo Chúa Tình Yêu mãi sáng ngời…

Thế Kiên Dominic

HANG ĐÁ VĨNH CỬU


Năm nay quyết không làm Hang Đá
Bởi Hang Đá chính đã ở trong lòng
Tự trong hồn có Chúa ở cùng không?!
Khi ngoài kia biết bao kẻ bần hàn đói rét!!!
Không bánh mì
Không viên thuốc
Không miếng cơm, manh áo..
Ở ngoài kia cũng đang có những gia đình
trong đêm đông tìm nơi trú ngụ.


Năm nay quyết không làm Hang Đá
Dù là kỷ niệm trọng đại
con Chúa xuống thế nhập thể làm người.
Dù không có Hang Đá với đủ loại đèn màu sặc sỡ
thì Chúa cũng đã làm người
và ở giữa chúng ta!
cũng chịu cảnh lạnh giá cơ hàn
nhưng lạnh hơn
vẫn là sự ghẻ lạnh của người đời
để cuối cùng chịu chết
và cứu chuộc nhân loại!


Ngài “ở giữa chúng ta”
nhưng đôi khi “chúng ta” không muốn ở với Người!
chúng ta chối bỏ Người
vì còn mê mải theo lạc thú…
vinh hoa phú quý đã đè chết “con người” nơi chúng ta!
Có chăng
chỉ khi sắp lìa đời
mới thấy muốn ở gần người.


Chúng ta vẫn hành động
nghĩ suy, lời nói và việc làm
làm cho tan hoang thế giới
làm cho trái đất ngày một nặng hơn
mệt hơn, ô nhiễm hơn…
tồi tệ hơn!
để làm gì khi chúng ta lại chờ mùa đông về
lại lôi đèn màu trang trí bằng thứ ánh sáng đầy giả tạo.


Tôi muốn dựng một Hang Đá vĩnh cửu
không dễ hư nát
không có ánh đèn màu giả tạo nhấp nháy
và những khúc ca bất tận trời cao
ngân vang suốt cả cuộc đời.


Những tiếng hát ngân nga của Thiên Thần vẳng tới các thiên hà
Tuyệt vời hơn cả bản Silent Night
Những Thiên Thần cánh mỏng và mềm mại như mây
Cùng ánh sáng của các vì sao lung linh huyền siêu Linh Thánh.


Năm dịch bệnh Covid
năm buồn tẻ và sự u uất
có thể..một nửa thế giới buồn
Buồn vì mất người thân, mất việc làm
và rất nhiều mất mát đối với nhiều người.


Nhưng Thiên Chúa thấu hiểu tất cả
Ngài độ lượng và giàu tình thương
Vì Ngài đã nói: “Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28, 20)
Ngài đã cùng chịu đựng với chúng con
đau khổ cùng chúng con
Nhưng Ngài không tuyệt vọng
Ngài giúp chúng con vững niềm hy vọng.
Xin cho tâm hồn chúng con hằng biết đón nhận
đón nhận nhau, đón nhận trong tình huynh đệ
biết yêu thương nhau, thông cảm với nhau
chia sẻ với nhau, tha thứ cho nhau…
để mỗi lời nói và việc làm
trở nên “máng cỏ” chờ mong Chúa đến!

14/12/2021
Suối Ngàn

ĐÊM NAY

Đêm nay hoàn vũ thật an bình

Bởi lẽ Ngôi Lời đã giáng sinh

Ngài chính Con Đường tìm hạnh phúc

Chúa nguyên Sự Sáng tỏa quanh minh

Dẫn đưa thế giới qua tăm tối

Thanh tẩy nhân gian sạch tội tình

Hãy đến với Người hầu được sống

Cuộc đời viên mãn chốn thiên đình!

LẶNG…

Tự lắng tâm tư kiểm điểm mình

Sẽ nhìn thấy Chúa giữa nhân sinh

Ngài đang leo núi mang thập gía

Ngài rướn người lên nhận mũi đinh

Mới rõ thân ta do cát bụi

Mới hay lòng Chúa thật uyên minh

Chúa ơi tha thứ đoàn con dại

Ham bả phù vân vướng tội tình!

ĐỢI CHỜ

Một mình tha thẩn với đèn chong

Thao thức thâu đêm nỗi bận lòng

Tuyết đã rơi kia bay vướng cửa

Hồn thời lạnh đó ngó qua song

Mơ chừng Chúa đến như từng nguyện

Nghĩ chắc Ngài thăm thể ước mong

Để giải giúp cho bài toán khó

Lâu nay cuộc sống tựa rêu rong.

VÀ CŨNG ĐÊM NAY

Đêm nay nhân loại thật vui mừng!

Rực sáng không gian đèn nến trưng

Chào đón Ngôi Lời,Nguồn hạnh phúc

Tụng ca Thánh Tử,Đấng khoan dung

Lau khô nước mắt người cùng khổ

Xóa sạch tội khiên kẻ bất trung

Dẫn tới thiên đàng bằng thập gía

Đêm nay nhân loại thật vui mừng !

XIN NGỰ ĐẾN

Muôn dân ngước mắt hướng trời cao!

Khấn đổ sương sa thật dạt dào

Cho đất trổ sinh Hoa Cứu Độ

Để người đón nhận Ánh Thiên Sao

Xóa tan u tối như ma quái

Dẫn đến vinh quang thể hỏa hào

Đó chính Ngôi Lời đà nhập thế

Vui cho nhân thế-tuyệt dường bao!


Vui cho nhân thế-tuyệt dường bao!

Được sống bên Cha-niềm tự hào

Chúa sẽ chăn nuôi trong nội cỏ

Ngài còn hướng dẫn giữa ngàn sao

Đâu là hạnh phúc luôn viên mãn

Đó chính hồng ân mãi ắp dào

Hầu cứu con người và thế giới

Muôn dân ngước mắt hướng trời cao!

Thái Huy

LỜI NGUYỆN CHÚC MÙA GIÁNG SINH

Trần thế vang lừng nhạc thánh ca

Trời cao ơn phúc xuống chan hoà

Mắt biếc không còn rơi giọt lệ

Môi thơm dâng lời nguyện thiết tha.


Cầu cho thế giới được bình an

Không còn lo sợ dịch tràn lan

Chiến tranh, tàn phá, thôi, ngừng lại

Qua rồi đói khổ với lầm than.


Cầu cho nhân loại biết thương nhau

Cùng nhau vượt thoát cảnh cơ cầu

Nhân phẩm, nhân quyền và nhân ái

Đậm nét son tươi, mãi thắm màu.

Và xin bạn hữu được an lành

Hưởng trọn niềm vui với gia đình

Trái tim mở rộng, chia và nhận

Đời như quả thơm ngọt đầu cành.

Quyên Di