Chùm thơ Tâm-Nguyện-Hiệp-Hành số 01

Anne de Jesu
Kính thưa quí tác giả và bạn đọc,

BBT rất vui mừng nhận được những lời chúc mừng và cả những vần thơ của một số quí tác giả hưởng ứng chuyên mục Tâm-Nguyện-Hiêp-Hành. Sau đây xin gửi tới quí vị chùm thơ: Tâm-Nguyện-Hiệp-Hành số 01. 

Dự kiến, sau mỗi tháng, BBT sẽ tuyển chọn những bài chất lượng nhất, cùng những bài được chia sẻ, được đọc nhiều nhất để làm thành một tập nguyệt san TÂM-NGUYỆN-HIỆP-HÀNH gồm cả thơ và văn xuôi. Quí tác giả có thể lấy Lời Chúa mỗi Chúa Nhật để suy tư về chủ đề này. 

Mỗi tháng, BBT sẽ bình chọn một tác phẩm hoặc một tác giả tiêu biểu để trao tặng một món quà nho nhỏ. Đó có thể là các sách tự chọn liên quan đến "Văn thơ Công giáo", hoặc những tặng phẩm khác, hoặc bằng tiền mặt hay đơn sơ là dâng những lời cầu nguyện cho nhau.

Kính mong quí tác giả tham gia hưởng ứng. 

Trân trọng
BBT


VĂN THƠ CÔNG GIÁO

Chúc Mừng
"Trọng kính cha chủ nhiệm và ban biên tập

Xin chúc mừng thành quả 5 năm,và góp một bài nhỏ.

Trọng kính !

***
Thái Huy"

Bổn báo cầu mong được chúc lành

Từ nguồn ân sủng chốn cao xanh

Để Lời Hằng Sống luôn loan khắp

Và Sóng Tin Mừng được phát nhanh

Xoáy tận lòng người làm chuyển hướng

Vang cùng trái đất để giương danh

Đây Chiên Thiên Chúa Vua Hằng Hữu

Đấng Thánh vì yêu đã giáng sinh.

Thái Huy 26.11.21


TÂM NGUYỆN HIỆP HÀNH 

(Kính họa nguyên vận, đáp lễ bài thơ mừng của tác giả Thái Huy) 


Tâm nguyện Chúa thương ban phúc lành, 

Tâm cầu hiệp nhất thấu trời xanh. 

Tâm loan sứ vụ không bê trễ, 

Tâm bước hiệp hành chẳng cậy nhanh. 

Tâm nghiệm Lời Thiêng tình bất tử, 

Tâm yêu nhân thế kiếp vô danh. 

Tâm trao dâng mãi không toan tính, 

Tâm chết cho đời hoá Phục Sinh. 

27.11.2021 Đình Chẩn


TÂM NGUYỆN HIỆP HÀNH

(Xin mượn 2 câu đầu của T.S Đình Chẩn)

TÂM xin Ba Đấng đổ ơn lành

NGUYỆN giúp tha nhân áo nửa manh

CHÚA chẳng chối từ ai phận nhỏ

THƯƠNG luôn không kể kẻ đơn hành

BAN đầy hạnh phúc người công chính

PHÚC ắp yêu thương bậc tín thành

LÀNH hưởng Nước Trời là tất yếu

TÂM CẦU HIỆP NHẤT THẤU TRỜI XANH

Thái Huy 27.11.2021

 

TÂM NGUYỆN


Lòng người tín hữu vọng tình thương

Thiên Chúa Cha chung mãi chỉ đường

Sống đạo Tình Yêu luôn gắn bó,

Đam mê tục lụy chẳng hề vương.

Siêng năng cầu nguyện tăng ân sủng,

Tỉnh thức khôn ngoan vững kỷ cương.

Mến Chúa yêu người là chính đạo,

Nguyện cầu lòng mến mãi kiên cường.

Thế Kiên Dominic


Họa:Tâm Nguyện của cụ Dominic Thế Kiên


Tâm luôn mở rộng trải yêu thương

Tâm đón nhận vô kẻ lạc đường

Tâm dẫu phù vân không quyến luyến

Tâm dù phúc lợi chẳng tơ vương

Tâm quăng đi cả lòng thù hận

Tâm giữ làm chi cái tính cương

Tâm hứa một đời tôn kính Chúa

Tâm xin Mẹ giúp sống ngoan cường.

Thái Huy 11/28/21


CÂY HIỆP HÀNH


(cảm hứng từ ý nghĩa Logo* của Thượng hội Đồng Giám mục XVI)


Tôi tin có một loài cây bất tử

Vượt trùng dương, vượt muôn cõi trăng sao

Xuyên không gian xuyên vạn thế hương ngào

Nối đất trời đưa tôi về vĩnh cửu



Cây Ánh Sáng soi muôn người tín hữu

Đầy khôn ngoan, đầy sức sống thần thiêng

Cây-Hiệp-Hành vươn ra khắp mọi miền

Như lá phổi cứu địa cầu Cô-vít



Cây Hằng Sống nảy mầm trong sự chết

Reo tin yêu vang vọng đến muôn đời

Như hơi thở thuở ban đầu tinh khôi

Là là bay cho càn khôn xuất hiện



Cây Hiệp Thông vào lịch sử miên viễn

“Bước đi cùng nhau”-“ở cùng chúng ta”

Hai ngàn năm vẫn không ngừng đơm hoa

Hạt nảy mầm hoá rừng thiêng diễm lệ



Cây tham gia có muôn màu muôn vẻ

Cây lắng nghe có muôn vẻ muôn màu

Cây thập hình có vạn nỗi thương đau

Ôi cây Dân Chúa nhiệm màu tiến bước



Nguyện muôn lòng hiệp nhất

Yêu thương !

Trần Duyên Mậu 27.11.2021

*Cây màu vàng: Đây là cây to lớn, hùng vĩ, tràn đầy khôn ngoan và ánh sáng, đang vươn lên trời cao. Nó là dấu chỉ của sức sống và niềm hy vọng sâu xa, biểu trưng cho thánh giá Chúa Kitô. Cây này mang Thánh Thể đang chiếu sáng như mặt trời. Đồng thời, các nhành cây được mở rộng theo chiều ngang như những đôi tay hoặc như đôi cánh, gợi lên hình ảnh Chúa Thánh Thần.


TÂM NGUYỆN MÙA COVID

Chiều buông trấm lắng giọt chuông
Chúa ơi! Nhân thế u buồn hắt hiu
Từ Nam chí Bắc tiêu điều
Lòng người thao thức sớm chiều hoang mang

Đại dịch Covid tràn lan
Gây bao tang tóc, lầm than giữa đời
Người đi, người ở nghẹn lời
Gia đình ly tán, rối bời đau thương

Nguyện xin dịch bệnh tai ương
Mau qua, yên ổn bốn phương trông chờ
Cho người viễn xứ ước mơ...
Quê nhà sum họp bên bờ an vui

Cho bao thân phận ngậm ngùi
Cách ly, thất nghiệp ngủ vùi thiếu ăn
Công nhân vượt nỗi khó khăn
Trở về công việc bình an tháng ngày

Cho đàn em nhỏ vui say
Tung tăng đến lớp ê a học hành
Xin cho cuộc sống an lành
Muôn lòng phó thác vững vàng cậy trông

Vựơt qua sóng gió, bão giông
Xua tan dịch bệnh, nắng hồng lung linh
Đoàn con dâng hết tâm tình
Chúa ơi! Xin xuống an bình khắp nơi.

Jos Nhật Quang
  
HIỆP HÀNH
Tâm nguyện an vui sống hiệp hành,

Giáo dân công giáo mãi trung thành,

Chung lòng phục vụ thờ Thiên Chúa,

Đoàn kết giao lưu mến chúng sinh.

Hoạt động tông đồ theo các thánh,

Vâng theo Ý Chúa hiến thân mình.

Tương lai tín hữu về Quê Thật

Tận hưởng muôn đời phúc hiển vinh…

Thế Kiên Dominic

NHỮNG BƯỚC CHÂN HIỆP HÀNH

· Bước chân Thầy Giêsu

Bước chân Thầy

In dấu dưới những dải đường Emmaus

Của hơn hai ngàn năm đằng đẵng.


Bóng chiều chập choạng

Của những ngõ đời lù mù tối đen

Bóng đêm

Che khuất lối đời như chính nhiều lúc con cảm nhận về Chúa…

Thầy đã chết ba ngày rồi.


Sát ngay bên

Chúa đang mỉm cười như muốn nói

Thầy đây mà!

Có thời điểm phải lùi biến mất

Như đã ẩn các môn sinh năm xưa

Để tim con bừng cháy đăng trình.


Con biết không?

Tấm chân trần

Thầy đã không ngại hiệp hành với Cha và Thánh Linh

Dù…nắng hè đua nhau đốt

Dù…tuyết trời lạnh thấu xương

Con có thấy?

Bao mũi kim buốt nhói

Của thế lực Do thái cản bước chân.


Ngước lên Cha

Thầy thấy một sứ vụ là cho mọi người nhận biết Thiên Chúa duy nhất

Và bởi Thầy thương

Khi thấy bầy chiên đang đói.


Dù bao bước chân mòn mỏi

Không ngăn được


Một cõi lòng rạo rực một trái tim thao thức một thúc đấy tình yêu

Của Thầy dành cho con.


Con hãy bình an

Mà bước đi một cách hiện hữu tròn đầy.

Đây!…dải đường Emmaus

Luôn có Thầy và Hội Thánh của Thầy

Hãy đưa tay ra và nắm lấy

Đừng sợ!


· BƯỚC CHÂN CỦA HỘI THÁNH HIỆP HÀNH

Những bước chân

Dắt dìu nhau như đi trên triền núi đầy lớp đá răm

Gai góc

Hiểm trở

Khiến bao bàn chân tứa máu

Bao ruột gan rối bời

Bao giọt lệ mặn đắng, cặn khô

Sau trận lũ quét của đại dịch Covid.


Con người

Mỏng manh như những sợi chỉ vắt ngang trời đầy sương gió

Lúc nào đó sẽ mắc vào những chênh vênh của cõi lòng hoang hoải

Buồn ngấm từng bước chân?

Tan rã niềm hy vọng?


Không!

Hội Thánh có Chúa

Trên mọi lộ trình của Emmaus.


Vị mục tử chìa tay nắm lấy bao bệnh nhân

Xoa dịu vết thương lòng

Anh chị em cũng dang rộng đôi tay

Sớt chia tình nhân ái.


Đại dịch vẫn còn như dấu hiệu

Cho dân Chúa đợi chờ

Bằng tất cả tin tưởng bằng sức mạnh kiên trung bằng niềm vui trong Chúa.

Mùa Vọng lại đến

Đúng lúc Giáo Hội hướng tới một Hội Thánh hiệp hành

Một Hội Thánh hiệp thông một Hội Thánh tham gia một Hội Thánh sứ vụ.


Bao dấu hiệu bất thường của trời đất

Như chính dịch covid vẫn còn đây

Giáo Hội cùng tham gia sứ vụ

Để cảm nhận cuộc sống luôn tròn đầy.


Ngẩng đầu lên

Giáo Hội thấy mình được chiếu sáng từ mặt trời Thánh Thể

Được ẵm trên đôi cánh tình yêu của Thánh Thần

“15 bóng người” dắt dìu nhau

Cùng tiến bước

Trên đường lữ hành đức tin về quê Trời.

Xuân Cát. O.P

ĐỢI

“Si sta come
d'autunno
sugli alberi
le foglie”
(Giuseppe Ungaretti, Soldati)

Có ai đó nắm tay mình không?
Khi mình về bên kia thế giới
Một mai đời bỗng hoá mênh mông
Mây trắng xoá trời xa vời vợi

Có ai đó nhắc tên mình không?
Giữa dòng đời phù hoa trôi nổi
Có ai đó nhớ thương mình không?
Ôi phận người cô đơn lạc lối

Ôi chập chùng trùng vây bóng tối
Bàn tay buông rũ kiếp bụi hồng
Khi chiếc lá tàn khô về cội
Chút gì vương giữa cõi trần không?

Khi chiều tàn lịm nắng bên sông
Một mình giữa mênh mông bến đợi
Có ai đó nắm tay mình không
Khi mình về bên kia thế giới?

Cao Gia An, S.J.
Roma – Vọng 2021


(Bài tiếp tục được cập nhật)