Chùm thơ kỉ niệm 47 năm linh mục (20/11/1975-20/11/2022) - Tác giả: Lm. Trăng Thập Tự

Lan Mary
Con vấp Mẹ liền nâng đỡ dậy Con buồn Mẹ vội ủi an ngay. Đừng lo vụng dại và non trẻ Học tiếng xin vâng đủ dạn dày. NGUỒN:


Mến tặng quý độc giả chùm thơ nhỏ nhân kỷ niệm 47 năm linh mục, 20/11/1975 – 20/11/2022 Lm. Trăng Thập Tự

TÌNH MUÔN DẶM


Ezechiel 16

Em lại về đây với dã quỳ
Nghe lời rừng rú vọng man di.
Thôi nhầy nhụa mãi thời châu lệ
Mà nở nang theo buổi dậy thì.
Người phủ lên em tà lụa trắng
Hồn lấp lánh Chúa, nét vương phi.
Cho ngơ ngẩn mãi tình muôn dặm
Mà bước đi, nào ta bước đi.

Qui Nhơn, 04-11-2022

***

DẤU HỎI


Quỳ xưa, về lại với quỳ xưa,
Kể mãi cho nhau mấy mới vừa?
Bông trạng đỏ, quỳ vàng cúc trắng,
Lạnh đèo cao, gọi nắng thay mưa.
Nét tranh cũ chập chờn đậm nhạt
Khung nhạc nay dìu dặt nhặt thưa.
Biết trả lời sao khi chạnh hỏi
Tình ơi tình, đã chín hay chưa?

Qui Nhơn, 04-11-2022

***

CHÀO MẸ TRINH PHONG


Quỳ nhớ ai và trông ngóng ai
Hoàng hoa giăng dệt khắp đường dài,
Lời im nhạc lặng dìm sương sớm
Rừng vắng đèo cao vươn nắng mai.
Mẹ đón Trinh Phong vào vũ trụ
Con dìu tâm nguyện tới tương lai.
Đường lên, lên mãi, lời ai gọi,
Mà bước chân đi vẫn miệt mài.

Đèo Ngoạn Mục, 15-11-2022

***

NÍU TAY MẸ


Mẹ bước nhanh và con níu tay
Theo Mẹ con đi suốt tháng ngày.
Con vấp Mẹ liền nâng đỡ dậy
Con buồn Mẹ vội ủi an ngay.
Đừng lo vụng dại và non trẻ
Học tiếng xin vâng đủ dạn dày.
Chắp nhặt câu từ tin cậy mến
Rồi thành giống Mẹ, có ai hay.

Song Mỹ, 17-11-2022