Chùm thơ mừng lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời (15/8) của nhiều tác giả

Quang X Nguyen

Mừng Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời

Tin, bài liên quan: Chùm thơ Mừng Mẹ Lên Trời


Ánh sáng huyền linh rạng đất trời
Đón mừng Mẹ Chúa: Mẹ Mân Côi.
Be Lem, Thánh Thất luôn vâng nhận,
Núi Sọ, Can Ve chẳng chịu rời…
Thần thánh trên trời tôn hết dạ,

Nhân gian dưới thế kính không ngơi.
Giáo dân mong thấy dung nhan Mẹ.
Thiên Quốc Quê Hương chốn tuyệt vời...

Thế Kiên Dominic





KIỆU RỒNG RƯỚC MẸ


Và mây rồng lượn kiệu Bà đi
Và thảy nhân sinh uốn gối quì
Và cả triều thần cung kính hát
Và muôn thế hệ mãi tôn qui…
Và danh trinh khiết luôn ca tụng
Và đức khiêm nhu nguyện thực thi
Và để chúng con luôn có Mẹ
Và mây rồng lượn kiệu Bà đi.

10/7/17
Từ Thanh Hà



MỪNG MẸ LÊN TRỜI

Bà nào rực rỡ như mặt trời
triều thiên lấp lánh ánh tinh khôi
áo choàng dệt tỏa ngàn sao sáng
kiệu dát ánh vàng chiếu trăng soi
Giữa tiếng tung hô, tiếng kèn vang
Thần Thánh hân hoan khúc nhạc vàng
Nữ Vương Trời Đất, Mẹ thiên Chúa
Hồn xác lên trời, giữa ánh quang
nhân loại reo mừng tiếng nhạc vui
mừng chúc Nữ Vương Mẹ lên trời
trần thế Mẹ ơi, tràn châu lệ
Mẹ dắt con về với Mẹ ơi.

Dzuy sơn Tuyền

CA KHEN MẸ LÊN TRỜI


Tựa ánh vàng bay tỏa ngát hương
Trời cao rạng rỡ chốn thiên đường
Ca khen cảm tạ câu hoan chúc
Hợp tấu tung hô Đức Nữ Vương
Thánh Mẫu lên trời trong vinh hiển
Trần gian ở lại giữa yêu thương
Giơ tay đón nhận nguồn ân phúc
Mẹ Chúa thương ban rộng chẳng lường.

Khải hoàn trong tiếng nhạc, kèn vang
Mẹ Chúa về trời giữa ánh quang
Sóng lộc dạt dào tung biển cả
Thiên ân bát ngát rạng thiên đàng
Đất trời hợp xướng câu hoan chúc
Vũ trụ bừng lên đợt nắng vàng
Trời đất giao hòa nguồn vĩnh phúc
Tụng ca Danh Thánh Mẹ cao sang.

Hoàng Công Nga



HẠNH PHÚC TRONG MẸ MARIA

Thân tặng nhà thơ Kim Hai Pham Thi và những người nhận Mẹ Maria làm Đấng bảo trợ.

Hạnh phúc thay khi nhận Người bảo mẫu
Đấng quan thầy gìn giữ, chẳng lo âu
Giúp vượt qua năm tháng, những u sầu
Mà đường đời vẫn giăng nhiều cạm bẫy.

Hạnh phúc thay khi ta được nhận Người
Bảo trợ ta trong mỗi bước đường đời
Dắt dìu ta qua muôn ngàn hiểm trở
Ủi an ta qua năm tháng đợi chờ.

Ta ơn Người Đấng Đồng Trinh rất thánh
Mẹ của ta trong nghĩa cử trọn lành
Đấng tinh tuyền giữ gìn trong chọn lựa
Bởi ân sâu Thánh Mẫu của Ngôi Lời.

Lời mạc khải truyền rao từ thuở trước
Dậy lòng người nơi thiếu nữ Sion
Trải mấy nghìn năm mơ ước vuông tròn
Mẹ cứu thế cùng đồng công cứu chuộc.

Ta ơn Người trong muôn vàn nghĩa cử
Đỡ nâng ta trong thái độ nhân từ
Trong tình mẹ dấu yêu tình thuận thảo
Trong khoan dung những tình cảm riêng tư.

Ôi Maria, Đấng ban ơn phước lạ
Lượng từ nhân lòng mẹ tỏa trời xa
Ban ơn nghĩa để đoàn con gần gũi
Tin yêu nhiều, rợp bóng Mẹ ngàn hoa.

Hoàng Công Nga


MẸ THĂNG THIÊN


Tình yêu nâng Mẹ lên trời
Trần gian Mẹ đã trọn lời Xin Vâng
Thiên Thần tấu khúc ca ngân
Hào quang bao phủ châu thân Mẹ hiền.

Xếp quanh thành một triều thiên
Màn vũ ánh sáng diệu huyền toả lan
Tung hô dậy tiếng kèn vang
Cung nghinh Mẹ đến cao quang Thiên Đình.

Thiên Đàng đón Mẹ hiển vinh
Giêsu rước Mẹ thắm tình yêu thương
Giờ xum họp ở Thiên Đường
Cơ đoàn thần thánh mừng vui dường nào.

Ngẩn ngơ con ngắm trời cao
Tạ ơn Mẹ đã dẫn vào tin yêu
Hiểu ra ngày cuối xế chiều
Chết và phán xét mọi điều đong chan.

Xác, hồn sống lại kết đan
Trong ngày tận thế: ân hoàng, khổ đau
Thánh nhân hạnh phúc nhiệm màu
Ác nhân hoả ngục ngập đầu rắc gieo.

Sống công chính để được vào
Thiên Đàng vĩnh cửu Chúa trao ơn lành
Mẹ ơi xin Mẹ đồng hành
Để con biết chọn thiện lành bước theo.

Con biết hồn con ngặt nghèo
Kém tin, yếu cậy sao đeo đến cùng
Ngẫm suy đời Mẹ bão giông
Dưới chân thập giá vững lòng mến tin.

Trung kiên dù gặp đảo điên
Giúp con Mẹ nhé trên miền dương gian
Thiện hoàn con tập mọi đàng
Để giờ lâm tử Mẹ mang con về.

Kim Hải Phạm Thị

Mừng lễ bổn mạng lần thứ 64
15/8/2018 Mẹ Thăng Thiên.


RỰC RỠ ÁNH THIÊN NHAN


Mẹ lên trời rực rỡ ánh Thiên Nhan
Tỏa sáng hào quang, dậy cả non ngàn
Ơn vĩnh cửu ngập tràn trong vũ trụ
Lượng bao dung đổ xuống những ân ban.

Mẹ là Đấng đồng trinh, ôi rất thánh!
Đức Chúa Trời gìn giữ tỏ lòng lành
Ơn cứu độ khởi đầu nguồn cứu chuộc
Vô nhiễm thai Mẹ Chúa phúc ngàn đời.

Mẹ là Đấng Chúa yêu thương gìn giữ!
Trải ước mơ linh thánh tự bao đời
Người thiếu nữ trinh nguyên hiện thực lời
Điều giao ước khi xưa Thiên Chúa hứa.

Ôi nhân loại mấy nghìn năm bóng tối!
Trải thời gian chờ đợi, bóng mây trôi
Có phải loài người sinh ra trong tội
Mà chờ mong một nguồn ơn cứu rỗi?

Mẹ đã cưu mang con Đức Chúa Trời
Lời Xin Vâng đã hiện thực Ngôi Lời
Nơi cung lòng Đấng đồng trinh rất thánh
Lượng từ nhân trong ơn nghĩa ngàn đời.

Mẹ về trời để đổ xuống ân ban
Tỏ tình thương vì lòng Mẹ chứa chan
Để đoàn con hợp cùng trong ơn nghĩa
Cậy dựa, tin yêu phúc đức ngập tràn.

Hoàng Công Nga

MẸ TUYỆT MỸ


Mẹ đẹp tinh khôi ánh mặt trời
Khuôn vàng thước ngọc tỏa nơi nơi
Triều thiên lộng lẫy lời hoan chúc
Mẹ Chúa cao quang phúc lộc tràn


Hỷ hoan chuông nhạc tiếng kèn vang
Nghinh đón Trinh Vương khúc khải hoàn
Nữ Vương trời đất ngai tòa rạng
Hồn xác Mẹ về chốn cực quang

Thế trần ngơ ngác nhìn dáng Mẹ
Bay tới thiên cung tợ ánh vàng
Mừng Mẹ Chúa thưởng ban Ân Lộc
Thương đoàn con cái tặng Phúc Vinh

Từ trần gian ngước trông mừng hát
Muôn điệu ca vang vọng trỗi ngân
Maria Thánh Danh Huyền Nhiệm
Trời hỷ hoan đất tán tụng mừng.

Mừng Kính Mẹ Hồn Xác Lên Trời; Tháng 8/2018.

Madalena Thy


MẸ CHÚA LÊN TRỜI

****
Hôm nay mừng lễ Mẹ về Trời
Giáo Hội Tin Mừng đủ sống vui.
Mẹ Nữ Đồng Trinh vâng Ý Chúa,
Mẹ Phò Cứu Thế cứu dân Người.
Nữ Vương huyền diệu trên Thiên Quốc,
Thánh Mẫu hiển vinh dưới cõi đời.
Mẹ Chúa Mẹ ta: gương sống dạo,
Mẹ Hằng Cứu Giúp: chẳng khi rời…

Thế Kiên Dominic


MỪNG MẸ LÊN TRỜI


Con rắc vần thơ lên những vì sao sáng
Giữa không trung muôn tinh tú mơ màng
Kinh huyền nhiệm tấu nhịp khúc ca vang
Muôn sứ Thần trên Thiên đàng nghiêng lắng

Mắt ngắm say hướng hồn vào đêm vắng
Giữa trời cao vầng Nguyệt ánh lung linh
Mẹ diễm phúc hơn muôn ngàn chúng sinh
Thơ ướp màu mướt xanh miền trinh Thánh

Ôi lòng Mẹ! khiết trong màu nhiệm thơm lắng
Phúc ân đầy hồn xác hưởng phúc vinh
Như sắc hoa, hương rực ngát Thiên đình
Ma- ri- a, chân dung nào đẹp hơn thế!

Dạo cung trần trầm luân đời dâu bể
Bước lữ hành, ngước mắt dõi trời xa
Hằng cậy trông nơi tình Mẹ thiết tha
Vẫn chở che đưa thuyền con về tới bến.

Jos Nhật Quang
(GX Tân-Hưng )