Chùm thơ về Tuần Thánh của nhiều tác giả

Quang X Nguyen

Tin, bài liên quan:



VƯỜN KHUYA…

Vườn khuya gió lạnh trăng mờ
Sao thưa nhỏ lệ bên bờ sông Ngân
Cô đơn Chàng uống chén trần
Mồ hôi đượm máu, châu thân đẫm mầu
Uống cho cạn chén khổ đau
Uống cho cạn chén u-sầu thế nhân
Tội em chồng chất chan chan
Như biển cát, phủ ngập tràn đỉnh non
Mặc Chàng với nỗi héo hon
Em say giấc ngủ, cuộn tròn cơn mê
Vì yêu, dẫu biết ê-chề
Chàng xin chấp nhận, não nề tâm can
Dẫu Chàng biết , sẽ xương tan
Vì yêu , Chàng sẽ máu loang tím đồi
Dù cho thân xác tả tơi
Vì yêu , Chàng bỏ Ngai Trời… trao ban
Thứ tha Chàng mãi sẵn sàng
Cho em được sống vinh quang cùng Chàng..


Nụ hôn Giu-đa


Giêsu Chúa cả đất trời 
Vì yêu nhập thế sống đời phàm nhân
Ba năm rao giảng Phúc Âm 
Mười hai môn đệ cận thân bên mình
Nguyện đời tận hiến hi sinh
Cùng chung tấm bánh, bại - vinh trung thành.

Nào ngờ lý tưởng tan nhanh
Giu-đa bán Chúa để dành của riêng 
Tình Thầy chẳng đáng túi tiền 
Ba mươi đồng bạc đảo điên lòng người 
Nụ hôn giả dối đầu môi 
Giu-đa dành tặng nộp Người đem đi.

Thân thưa hai tiếng Rap-bi
Tưởng rằng đạo nghĩa lại đi bán Thầy 
Nụ hôn trân quý lắm thay
Giu-đa hôn Chúa đắng cay muôn phần
Tiếc thay cho một tấm thân
Bao ngày theo Chúa mà tâm gian tà.

Nói người cũng nghĩ đến ta 
Bao phen bán Chúa lìa xa ân tình 
Chạy theo danh - vọng - lợi - vinh 
Khác gì "con thứ" bội tình năm xưa 
Nguyện xin Giêsu dẫn đưa
Tạ từ tội lỗi tựa nương bên Ngài !

Thứ tư Tuần Thánh 2019
Kê Pha



VÌ YÊU

Đường lên núi Sọ gồ ghề
Vai mang Thập giá nặng nề Chúa ơi!
Cal - vê chiều tím buông rơi
Giêsu gục ngã, tả tơi thân tàn

Đồi cao lộng gió ngút ngàn
Vươn cây Thập giá thấm tràn máu vương
Đất trời u uất, thê lương
Ôi! con Chúa chiụ đau thương nhục hình

VÌ yêu Chúa hiến thân mình
Nên nguồn cứu chuộc chúng sinh muôn đời
Giêsu tình Chúa cao vời!
Chết cho nhân thế rạng ngời phúc vinh.

Jos Nhật Quang

CHUYỆN TÌNH

Em ơi xích lại gần anh.

Để nghe anh kể chuyện tình..ngày xưa..
……………..
Một chàng hoàng tử say mê,
Một nàng thôn nữ chân quê lấm bùn,
Bỏ ngai vàng ,xuống cầu hôn,
Yêu thương cô gái ,lạc hồn phách siêu,
Vàng ròng,đá quý,vải điều,
Mũ nàng dát ngọc mĩ miều giai nhân,
Xe hoa lộng lẫy vô ngần,
Nhũ hương thơm ngát,trăm phần đáng yêu.
…….Kẻ thù căm tức trăm chiều,
Bắt nàng,đòi chuộc trăm điều gớm ghê,
Hoàng tử phải chết ê chề,
Phải treo Thập Tự trăm bề đớn đau,
Mạo gai chúng đội trên đầu,
Lưỡi đòng đâm thấu tận sâu tim Chàng,
Chia nhau chúng xé áo choàng,
Nhạo cười chúng hỏi ..ngai vàng ở đâu.
Trời u ám,đất thảm sầu.
Rừng xanh úa lá,biển rầu sóng đưa.
Trăng khuya lạnh buốt song thưa.
Sao..thôi chẳng muốn đung đưa bầu trời.
Thương Chàng đau đớn tả tơi.
Thương Chàng uống chén Tình Người VÌ YÊU.
……………….Anh ơi…
Chuyện tình Chàng quá thương đau ,
Lòng em thổn thức mắt sầu lệ rơi.
……………….Em ơi..
Đừng buồn nữa,hãy mừng vui.
Máu Chàng đổ đã thấu Trời..Vua Cha..
Từ cõi chết ,ánh chói loà..
Trời cho sống lại,Chàng ra khỏi mồ..
Em ơi nào hãy hô to..
Hoà chung trời đất tung hô vui mừng..
CON VUA SỐNG LẠI huy hoàng.
Hoà minh cầm sắt..Ngai Vàng Hiển Vinh….

Sg.mùa Phục Sinh


Đêm Tình Yêu


Hạt lúa gieo vào lòng đất
Phải thối nát để bông hạt sinh nhiều 
Để minh chứng cho tình yêu 
Giêsu ấy vào một chiều Tuần thánh 
Đã hiến chính mình cử hành 
Nên nguồn Hằng Sống nhiệm thành Thánh Thể 
Nuôi sống muôn người trần thế
Ôi đẹp sao một hy tế cao vời
Giêsu Chúa cả đất trời
Tự khiêm tự hạ quỳ gối rửa chân 
Cho từng môn đệ xa gần
Như người tôi tớ chẳng cần phúc vinh.


Yêu con Chúa quên thân mình 
Trở nên bánh thánh trường sinh nuôi đời
Đêm nay Chúa mệt rã rời 
Hỏi người dưới thế quên rồi hay chưa?
Đêm nay Chúa bị bắt đưa 
Bao nhiêu mật đắng giấm chua xát vào 
Đêm nay Chúa đổ máu đào
Dây da roi sắt đánh vào tả tơi 
Mặt mũi xem chẳng ra người 
Ba lần ngã xuống lại lôi đi cùng 
Đòn vọt khảo tra hãi hùng 
Chúa con gánh hết chẳng chùn bước chân
Vì yêu gánh tội muôn dân
Hỏi người dưới thế báo ân thế nào?


Chúa là vua cả trời cao
Chẳng cần phú quý cẩm bào cao sang
Vì yêu sống cảnh cơ hàn
Vậy mà người thế phũ phàng bội ơn
Đêm nay Chúa chịu tủi hờn 
Một mình lê bước cô đơn thảm sầu
Hỏi xem người thế ở đâu 
Để cho Chúa cả canh thâu nhọc nhằn?
Lời kinh thống hối ăn năn 
Bước đi theo Chúa tháng năm vững bền 
Chúng con mãi mãi không quên 
Ân tình của Chúa ca khen muôn đời. 

Kê Pha

Chúa có buồn không ?

Mùa chay sám hối ăn năn
Trở về với Chúa tận căn cõi lòng 
Chúa ơi! Chúa có buồn không?
Trần gian bạc bẽo phụ công ơn Người !


Chiến tranh bạo lực khắp nơi 
Bất công nghèo đói cảnh đời thê lương 
Bao người không chốn tựa nương
Bao kẻ phú quý chẳng thương xót cùng !


Cương thường luân lý đảo tung 
Bất nhân bất nghĩa bất trung bất hòa 
Rồi bao nhiêu cảnh xót xa 
Thiên nhiên tàn phá cửa nhà tan hoang 


Lòng người nay đã phũ phàng 
Vì danh lợi vọng sẵn sàng đổi trao
Nhân phẩm chẳng đáng là bao 
Lương tri mất giá chẳng cao bằng tiền !


Trần gian thế sự đảo điên 
Đã làm cho Chúa muộn phiền tâm can!
Tuần Thánh Chúa cả ân ban
Xóa muôn tội lỗi ban tràn ơn thiêng!

Kê Pha



THẬP GIÁ NÓI ĐIỀU GÌ


Thập giá nói điều gì
Khi trên quãng đường đi
Bao nhiêu lần gục ngã
Thập giá lại đứng lên.

Thập giá đã dương cao
Với một niềm tự hào
Thanh đứng luôn hướng thượng
Thanh ngang tình ban trao.

Ôi con đường Thập Giá
Theo ta trên đường xa
Sẻ chia cùng năm tháng
Chuyện đời sẽ vụt qua.

Chuyện ngày xưa rắn đồng
Treo cao giữa khoảng không
Để mọi người nhìn thấy
Muôn lòng luôn cậy trông.

Người đã xuống cứu đời
Giang đôi tay gọi mời
Chết treo trên thập tự
Để cứu độ loài người.

Thập giá ở trong ta
Đồng hành trên đường xa
Như một lời nhắc nhở
Tình người sống chan hòa.


ĐÊM Ô LIU


Cha ơi!

Đường trần gian sắp hết rồi

Chỉ còn một đoạn ngắn nữa thôi

Nhưng là đoạn đường đau thương vô tận

Thập giá đang chờ con

Cả mũ gai và đinh câu rút.

Nếu có thể được…



Đêm ô liu không có tiếng khóc

Đêm ô liu quặn thắt lòng con

Đêm ô liu không có tiếng dỗi hờn

Đêm ô liu nặng lòng

Hai tiếng Xin vâng

Con đến với trần gian

Để ý Cha được thể hiện

Dưới đất cũng như trên trời

Để ý Cha thắp sáng cho loài người

Một tình yêu tha thiết

Một tình yêu được tỏ bày bằng cái chết

Chính Con của Cha…



Những lời Cha dặn dò con

Thì con đã nói hết rồi

Những phép lạ Cha muốn ban cho con người

Thì con cũng đã thực thi viên mãn

Đêm ô liu chẳng có một vì sao sáng

Chẳng có bóng dáng thiên thần

Chỉ một mình con

Lặng thầm, đau đớn

Hiến dâng…



Đã chẳng có ai ở bên con

Để cùng con cầu nguyện

Những người con nâng niu yêu mến

Sao để con cô đơn

Đau đớn hơn

Sẽ có người bán con bằng một nụ hôn

Sẽ có người chối con trước khi gà gáy

Tất cả đang chờ một bình minh thức dậy

Từ phút lặng thầm đêm nay.

Đêm nay, giữa ngỗn ngang thao thức

Những cành ôliu đang rung lên từ trong lòng đất

Nén chặt đêm buồn để bùng vỡ binh minh

Đêm thẩm màu chờ đợi ngày rực sáng

Phục sinh.

ĐA MINH THIÊN SA



Thứ bảy Tuần Thánh 

Kính nhớ Đức Mẹ Sầu Bi


"Khi Mẹ bật khóc giữa trời
Tâm con đau đớn lệ rơi giữa dòng
Xót thay phận người hư không
Nay còn mai mất Mẹ mong Con về" !


Cớ sao Con Mẹ ê chề
Nhục nhằn tủi hổ bốn bề cô liêu
Nhìn lên ánh mắt Con yêu
Tâm can thắt lại bao điều xót xa
Giêsu lòng Mẹ sinh ra
Bởi ơn Thiên Chúa Ngôi Ba tác thành
Chung chia thân phận mong manh
Giêsu cùng Mẹ song hành bên nhau
Đẹp sao mối tình tử mẫu
Ngọt ngào hạnh phúc đậm sâu ơn Trời.

Giêsu theo tiếng Cha mời
Rao truyền Nước Chúa khắp nơi trong vùng
Già trẻ gái trai vui mừng
Hân hoan đón nhận Tin Mừng Chúa ban
Hồng ân Chúa đổ ngập tràn
Người thương nâng đỡ ủi an chữa lành
Khắp nơi dân chúng đồng thanh :
Tung hô danh Chúa thi ân cứu đời.

Lời chúc chưa ngớt trên môi
Vậy mà nay đã xa rời tình Cha
Đang tâm phản Chúa theo tà
Cùng phường gian ác kết vạ cáo gian
Chúa thương con cái trần gian
Sống trong tội lỗi mê man sự đời
Vâng theo ý Cha gọi mời
Đớn đau chịu chết trên đồi Can - vê
Lòng Mẹ tê tái trăm bề
Con yêu nay đã đi về nơi đâu
Lòng Mẹ in dấu khắc sâu
Hình bóng con yêu đậm sâu từng ngày.

Tình Mẹ cao cả lắm thay
Yêu thương con cái chẳng tày gió sương
Lòng Mẹ bao phủ muôn phương
Ngàn đời con mãi tán dương Mẹ hiền.

Kê Pha (Peter Nguyễn Quốc Thắng)

NGỤ NGÔN CỦA CHÚA


Con là gì trong ngụ ngôn của Chúa
Là hạt thóc bên vệ đường rơi vãi
Là bộ hành vất vả trên đường dài
Là người thợ làm vườn nho đến muộn?

Con chẳng là gì, hạt giống bên đường
Trên sỏi đá bị chim trời tha mất
Chúa thương tình đã đưa tay giành giật
Ban cho con cuộc sống được bình yên.

Vậy mà con đã gây bao ưu phiền
Làm cỏ lùng xấu xa trong ruộng lúa
Làm cuộc đời bỗng dưng thành tàn úa
Bỏ nguồn yêu, bỏ hạnh phúc đi xa.

Con đi hoang rời bỏ ân tình Cha
Đời tục lụy lôi cuốn con đi xa
Chốn tình trường con tưởng rằng dấu ái
Chỉ là điều hoang tưởng vụt chóng qua.

Con ngã quỵ trên đường dài mệt mỏi
Ánh từ nhân trong đôi mắt dẫn soi
Cha nhắn nhủ đợi con về hối lỗi
Phủ bóng yêu thương che lấp tội đời.

Chúa ơi cả một đời con lầm lạc
Chúa đã thương ban cho con bạc vàng
Con bất nghĩa trong tình Cha, Phụ tử
Vẫn yêu thương con suốt cả cuộc đời.

Con là gì trong ngụ ngôn của Chúa
Là tên sát nhân giết cả con Người
Xin đấm ngực ăn năn muôn ngàn nỗi
Lòng xót thương xin Thiên Chúa dủ tình.