Chùm thơ: Người phụ nữ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình- Nhiều tác giả

Lan Mary

 

Mời các bạn cùng xem bài của cha Cao Gia An, S.J 

CHỮ TÌNH 

Ta sẽ mở một con đường giữa sa mạc,
 khơi những dòng sông tại vùng đất cằn khô” (Is 43,19) 

Đời em đã là sa mạc 
Còn gì đâu nữa mà mong
 Phận người như em: rơm rác!
 Xứng chi mà xin khoan hồng 

Ném đi, đá kia sắc lẹm 
Giết đi, cho trọn luật truyền
 Cho dòng người thêm tinh sạch 
Cho đời thêm chút oai nghiêm… 

Này Người, sao Người thinh lặng?
 Sao không hùa với đám đông? 
Người viết điều chi trên đất?
 Hỏi Người, Người có nghe không? 

Đá kia nếu Người không ném 
Không chừng Người cũng như em
 Những viên đá trần sắc lẹm
 Khác gì cung đã lắp tên… 

Đột nhiên Người ngước mắt lên 
Một trời bao dung nhân hậu 
Một trời yêu thương thẩm thấu 
“Tôi không kết án chị đâu!”

 Người hạ mình xuống thật sâu 
Kéo em từ nơi âm phủ 
Trời ơi, hạnh phúc làm sao! 
Lỗi lầm mà được tha thứ

 Đời đã cùng như sa mạc 
Bỗng dưng thấy lại con đường 
Đã cằn khô như cội cát
 Bỗng dưng thấy lại nước nguồn 

Thì ra, yêu là vậy đó! 
Là dành sự sống cho nhau 
Là trong tủi nhục hận sầu
 Mở ra một trời ân huệ 

Ngàn năm giáo điều luật lệ 
Vẫn không qua một chữ Tình 
Nhờ Người yêu thương cứu vớt 
Đời em mới được hồi sinh
 Cao Gia An, S.J Lille, France – Mùa Chay 2016

HỒI SINH (Ga 8, 1-11)

 Chúa Nhật 5 Mùa Chay 03/4/2022 

Đông người, con chỉ một mình, 
Sợ run với tội “ngoại tình quả tang”
 Lôi con xềnh xệch giữa đàng,
 Luật xưa ném đá, tội mang trên đầu.

- “Còn Thầy, Thầy sẽ nghĩ sao?” 
Cúi đầu Chúa viết, thay bao nhiêu lời
 Cố dồn họ tố cáo Người: 
Chúa: - “Ai sạch tội, tức thời ném đi”.

 Người cúi xuống, viết điều gì, 
Lặng im phăng phắc diệu kỳ, Chúa ơi!
 Con nghe tiếng đá buông rơi, 
Tiếng chân quay gót tháo lui vội vàng.

 Bão dông thay đổi ngỡ ngàng, 
Cửa trời rộng mở thiên đàng Tình Thương,
 - “Còn ai ở đó nữa không? 
Tôi không kết tội ngoài trong chị mà! 

Về đi, chị được thứ tha, 
Đừng phạm tội nữa, ngã sa tội tình!”
 Đứng lên, đón ánh bình minh,
 Khoan dung Chúa đã hồi sinh con rồi.

 Ngài trao hy vọng cuộc đời,
 Dù con dễ vỡ, chơi vơi, vô thường, 
Danh Ngài Lòng Chúa Xót Thương,
 Đất trời, thần thánh cùng chung tôn thờ.

 Hồi sinh, quên tội lỗi xưa,
 Xin trung tín dẫu nắng mưa dãi dầu.
 Kim Hải Phạm Thị 

CÒN LẠI MỘT NGƯỜI

 Không ở trong đám đông la ó kia 
Chỉ tay vào người đàn bà phạm tội 
Tôi đứng một mình ở nơi xa xa 
Để nhìn người đàn bà đang bị từ chối.

Trong tay tôi chẳng có viên đá nào 
Nhưng lòng tôi đầy nghi ngờ, oán ghét 
Ai khôn thì sống, ai dại thì chết 
Tôi ngạo nghễ cười như luật đương nhiên. 

Cũng có khi tôi thách đố Chúa luôn 
Chúa phải thương tôi và cùng tôi lên án 
Những lỗi lầm kia sẽ chết trong thù hận 
Tình yêu ơi đen đúa đến vô cùng… 

Bàn tay Chúa ghi dưới đất đôi dòng 
Rồi ngẩng đầu lên với lời buồn chua chát 
Hãy nhìn vào đi, nhìn vào tận đáy lòng
 Ai sạch tội thì hãy là người trước hết…

Khi mọi người bỏ về và còn lại mình tôi
 Chúa cầm tay tôi dúi vào ngực áo 
Trước khi con ngạo nghễ mỉm cười
 Con đã đâm vào ngực Ta xuyên thấu.

 Chính con giơ tay đâm vào cạnh sườn Ta 
Chính miệng con đã bao lần tuyên án 
Chính tâm hồn con nuôi bao thù hận 
Con đến đây làm gì trước mặt Ta 

Về đi! Cũng như người đàn bà kia 
Để đừng bao giờ phạm tội nữa 
Ta chết đi để con được thứ tha 
Gạt bỏ đi những hạt mầm phẩn nộ…

 Con xin giữ lại hòn đá cho mình
 Không phải để ném người tội lỗi 
Mà kê lại những lối đi gập ghềnh 
Trên con đường ăn năn thống hối…
 Đa Minh Thiên Sa Mùa Chay 2022

CHÚA NHẬT V MÙA CHAY – NĂM C
Tin Mừng Ga 8, 1-11

CHÚA NHÂN TỪ

Chúa nhân từ không nỡ lòng xử phạt,
Có bao giờ kết án một ai đâu?
Chỉ con người thường kết tội lẫn nhau,
Nhưng trước mặt Chúa, ai người vô tội?

Chúa khoan dung chờ tội nhân sám hối,
Không muốn con chiên lạc chết bao giờ,
Ngài không dung túng, cũng chẳng làm ngơ:
-“Hãy về đi, từ nay đừng phạm tội nữa”

Chúa ban cho dịp để con người sửa chữa,
Xét xử công minh, lời tuyên bố diệu kỳ:
-“Ai không có tội thì ném đá trước đi.”
Ô! tiếng đá buông, chạm nhau bối rối?

Chỉ còn nghe tiếng bước chân rút vội?
Nhận mình có tội, tự giác tháo lui,
Chúa khơi lên “bản thiện” của con người,
Ai dám bảo mình không một lần sa ngã…?

Chúa ơi! Con cũng đã bao lần lăm le cục đá,
Đã bao lần con lên án anh em
Bao nhiêu lần con thóa mạ ghét ghen
Giận dữ, buông lời giết lòng người tan nát.

Thân lạy Chúa, Chúa viết gì trên cát?
Phải chăng Chúa đang viết tội con đây?
Hay viết lời tha thứ lỡ lầm này?
Ôi! Lòng Chúa Xót Thương vô cùng vô tận.

Thérèse Tiếng Vọng

NÉM ĐÁ VÀO TỘI LỖI

"Ai trong các ngươi sạch tội, hãy ném đá chị này trước đi"
(Ga 8, 1-11)

Ngọn gió mở trầm tư dấu kín
Phả hương bay ủ chín tâm linh
Tình yêu thai nghén cội sinh
Sông sâu biển rộng một mình đảm đang.

Cánh lá rụng vào ngày dông bão
Trót một đời cơm áo mưu sinh
Trường giang thác lở thình lình
Nhẹ tênh mây lộng xác mình xá chi!

Cuộc đối nghịch cứ nhìn tội lỗi
Nặng nguồn cơn chìm khối thất sơn
Từ đây chinh chiến rửa hờn
Chất chồng tội lỗi chặn nguồn xót thương.

Ngửa mặt ướt cơn mưa cứu rỗi
Trời hồng ân bối rối phàm nhân
Tình yêu Thiên Chúa thực chân
Từ bi cả lượng tim ngân sôi trào.

Đừng ném đá giọt đào yếu đuối
Mà nện vào giã muối tội khiên
Phơi theo dấu đá góc hiên
Mưa trôi uế tạp sạch miền thiện chơn.

Tay ném đá thẳng vào tội lỗi
Tay chữa thương mắt hối ăn năn
Nhìn đi mặt đất khô cằn
Còn in dấu ái muộn mằn xá chi!

Chân ai dẫm dấu in năm tháng
Mặt địa cầu gieo rắc hạt yêu
Hoa hồng thơm nức mỹ miều
Con đường sự thật muôn chiều Ý Thiên.

Song Thất Tình Yêu
Ngày chay thứ 34 mùa chay thánh 2017.